|
tiến lên | vận | lý sự cùn | vọng tưởng
|
![]() |
tiến lên giữa chuồng cọp và người thợ canh
có hòn giả sơn
liệng mẹ cọp xơi cho rồi giả chi làm non bộ
[mấy cái lăn tăn li ti ngàn đời không ngóc đầu lên nổi]
kìa hoành tráng khẩn trương
bích chương & biểu ngữ
mưa xối một trận cũng rã bèn
cứ bện bện chạc thừng thiệt chắc
níu cứng giang sơn mấy hồi
vận gồng cứng hai chân xuống tấn à nhe
bỏ mẹ khúc trên
thằng nào cuỗm mất
lý sự cùn à . . . à
cứ để đấy cho tao
bọn mày đi chỗ khác chơi
vọng tưởng cơm không có ăn thơ ở đâu vung vãi
kệ không bỏ sót hạt nào
gom lại những bài thơ rơi rớt
có khi cơm nguội đỡ đói lòng
ngày 29 nov. 2013
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Sử Mặc đã đăng trên Tiền Vệ
|