|
chùm thơ ngắn
|
![]() |
phê bình từ đường được sang đèm đẹp
những ngọn bút thần chú điểm hoá
câu thơ bí ẩn
nằm khung.
lý luận nói thánh mãi
rồi cũng có lúc ra tướng.
hoá ngôn ngữ như nạm rau đắng
thương tật mùa lười làm thơ
những cọng suy nghĩ
hoá vàng.
niềm kiêu hãnh sau cùng vờ vịt làm thơ mới me tân
tiếc này nọ thật ra chẳng đâu
vào đâu. gợi được không chút
đời mình hơ hỏng?
upside down chổng ngược đầu táp đít
tôm đến thế là cùng
mấy mụ hàng cá !!
hẹn chờ hẹn chờ thơ trang trong
trang trọng đẩy lên đầu
xin vui lòng đừng trám chỗ
những bài thơ mặt rỗ
đau lòng té dập thùng đinh
ngày tháng bỏ bèn
thơ rong chơi
tái sinh hẹn chờ thơ
kiếp khác.
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Sử Mặc đã đăng trên Tiền Vệ
|