|
Bài thơ viết trên sông Mékong
|
|
Em gái Laos ơi !
Em đừng trở mình
Hoàng hôn trên non cao ngực em sẽ nghiêng rót vào dòng Mékong
Chảy xuống cánh đồng tình yêu của anh
– Đồng bằng sông Cửu long –
Ánh chiều hồng son rực rỡ
Em gái Kampuchea ơi !
Rạng đông đang vướng vào những ngón chân em
Em đừng co duỗi đôi chân trần
Ánh bình minh sẽ nghiêng chảy tràn trề trên dòng sông Mékong xanh xanh
Nghiêng chảy vào trái tim anh lóng lánh
Các em hô hấp cùng anh
Anh đang thở cùng Mékong thân thương nắng mưa nhiệt đới
Các em hãy tắm cùng anh
Tắm trong vòng tay Mékong sáng trăng
Các em hãy nâng đỡ giùm trái tim anh đang say
Đang say môi em mướt mơ mây xuân
Mékong thôi đừng giam cầm anh trong âm điệu Lam Saravane
Lam Saravane khiến anh khát khao đêm nhân gian
Anh quên mất đường về
Các em hãy nâng đỡ giùm trái tim anh đang say
Đang say mắt mi em nguýt cong trời thu
Mékong thôi đừng rót vào anh từng giọt vũ nữ Apsara
Ápsara dìu anh đi lên xa nhân gian
Anh quên mất đường về
Ôi, Mé kong !
Ôi, dòng sông Mékong xanh nên thơ của ta
|