|
Tôi & đêm hoang
|
|
Tôi & đêm hoang Dốc ngược đầu xuống
Đêm trắng
Đêm không đáy
Lẫn vào vực sâu
Trôi tuột dòng thác
Không thể níu
Đâu cũng nhánh cành xương xóc
Hướng nào cũng trước sau
Dốc ngược đầu xuống
Thức hay ngủ
Bặt thinh hay động đậy
Đêm cũng trắng hay không màu
Đêm hoang
Đêm hư huyễn
Bầu trời vực sâu
Phút giây nào rời nhau
Im sững nhẹ bỗng
Nhói ngực đau
Tỉnh thức hay mơ ngủ
Nơi này hay không nơi nào
Dran VII – 2014
---------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đạt đã đăng trên Tiền Vệ
|