|
Tiếng đàn | Hiện thân
|
|
Tiếng đàn Tình em
giọt sương nằm trong lá sen
mặc gió lay giật
Mặt nước sâu
như ngàn năm
thấm ướt vạt áo chàng
đứng đợi em
Cỏ cây giấu kín ngôi lầu
không hơi người.
Chàng còn tới đâu?
phím tiêu nhớ ngón
ánh trăng trên đôi môi nhợt nhạt
Hãy nằm nghỉ nơi đây
mái nhà ta
trong tiền kiếp
mặt trời sẽ vén lên ngực chàng
mảnh chăn ấm của em
12/2011
Hiện thân Tượng hình thân thể em
Trong giấc mơ anh
đường cong
gò má
đôi cổ chân đẹp đẽ
Nơi thân thể chúng ta chạm nhau
làm thành thứ ánh sáng không ai chịu nổi
sức nóng
không gì chịu nổi
*
Đức Phật trên toà sen
Cơn mưa trùng trùng đổ xuống
ngón tay đẹp
nâng bổng thế gian
cả cơn lũ cuộn xoáy bất định
Những nếp cà sa của Người
làm ngưng mọi tưởng tượng
*
Đấng Từ bi,
Sao Người lại hiện ra
bằng thân thể người đàn ông yếu đuối
nằm ngủ thiếp trong lòng
cánh sen Tịnh độ?
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Khánh Phương đã đăng trên Tiền Vệ
|