|
sâu người
|
|
quán vắng trống vắng
em nhà hoang
café rơi trong ly nghe như trộn lẫn hoang vắng
bất ngờ tôi rơi vào mắt em
màu chồn hoang
khu rừng café chín
rụng thời tiết
rơi
lạc phố người
dù chẳng biết làm gì
câu thơ cũng chẳng biết làm gì
trống vắng cứ trói dần không gỡ được
em như chiếc tổ kén
tôi như chiếc tổ kén
hai con sâu người nhìn ngắm thế giới màu nâu tuyệt đẹp
chẳng hiểu vì sao!
chẳng hiểu vì sao!
chẳng hiểu vì sao!
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Thánh Ngã đã đăng trên Tiền Vệ
|