|
Bên trong khung vuông
|
|
(và những vệt chấm phá nơi bức tranh chưa là... của Nguyễn Hưng Trinh)
i)
dí vào miền đỏ phân cực thời nhiễm / màu hồn
những ống gân nằm sâu đòi chết
đốn ngã dị ứng
trồi lên khung vuông hai lằn chéo
tứa những đốm khai phá
thi sĩ chết đứng
thi sĩ bị chôn sống trong trời xanh biển xanh sa mạc xanh.
ii)
liềm trăng không chứa nắng
đêm thiên thần bên kia giới hạn
ôm tóc tìm về
những đường ranh chưa kịp
biển nuốt một thành phố mất ngủ
chỉ có guitar và cô gái
thành phố chưa hề nhắm mắt
iii)
bay vào khói những hồn hoa
xám cánh chim trên biển
xám một trời chiều
ngập cuồng nhiệt
ướt dự định
lửa xé
gió xé
không gian xé.
iv)
khởi từ một thế chảy
đằng sau cái chết
sự hoài nghi
bùng ra từ một bàn tay
nhục thể trắng
v)
rớt vô giấc ngủ kẻ khác
giấc ngủ ô vuông
đè lên ngôn ngữ cám dỗ
bí ẩn thời im tiếng
nhìn lại vùng hoang tím
thao thức nước.
vi)
quăng trên lộ trình tưởng tượng
chạm vào hỗn mang câm
phăng theo dòng chảy
thành phố chỉ còn những ô cửa
cũng mơ về cái chết
vii)
dị màu
(Sydney, 04.03.2002)
|