|
Mặt nạ thú | Trồng bóng
|
|
Mặt nạ thú
Tặng Vũ Nguyên
Thức dậy cùng lũ chim vườn chộn rộn
Ngoài bãi cồn xa nước chầm chậm xoay vòng
Thong thả đun ấm trà nóng
Buổi sáng lướt qua nhẹ thênh
Không email, xa khỏi vùng phủ sóng
Khỏi sợ khủng bố trắng, hết lo giá thị trường trồi sụt
Trò chuyện với cây kiểng, với bóng mình
Trong căn nhà miệt vườn vắng lặng
Ngày ngày chui rúc trong cái-bẫy-đô-thị
Tự hỏi mình mang mặt nạ thú dữ nào đây?
Trồng bóng Qua khỏi chiến tranh rồi
Có người còn trồng những bóng ma
Nơi khu vườn ký ức tăm tối
Đêm đêm giấc mơ quấy động
Nở ra vô số mặt người quen
Kinh khiếp
Miệt mài 60 năm dài
Má tôi lui cui trồng toàn bóng người thân
Ba tôi, chú tôi...
Nơi mảnh đất ngày tháng khô cằn
Bà hi vọng sớm mai kia
Mọc lên những mặt trời cười
Rạng rỡ
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|