|
thơ con gà | [ạp] tình gà duyên vịt | xuân ngặt
|
|
thơ con gà đầu năm chim giả tiếng gà
tiếng ma-dzê gọi mày là duệch-lam
bỏ mẹ
ghẻ tàu
tràn
lan
rột rột gãi tới
hở hang sườn đồi
con gà cục tác ông giời
tự vì con nhím nằm chơi giữa đường
xì dầu vị yểu nước tương
con giun. cái vại. bờ tường lam nham
mạ còn múc nước ngoài am
thần đồng
tượng gỗ
làm xàm như nhau
gà gáy
tét họng canh thâu
đ(ờ) m(ờ) nỏ sáng
thiệt rầu cơm canh
[ạp] tình gà duyên vịt thượng đội hạ đạp
trên đớp dưới cạp
trên răng dưới lạp
[xường] đeo lủng lẳng
con vzịt ấm đầu
khạp khạp khạp khạp
xuân ngặt nựng nạo thần đồng cối kê
ngũ cốc mười năm chưa giả
xuân phún trào ở bên lề
rửa hun một lần bóng nhọ
vết chim ngang trời cắt cắt
u u đỏ miếng thần phù
nêu cao nhón vừa tay mọc
nguyên lương trồng một phiến tù
xuân ở xuân về trốc gốc
cát du còn một nạm đất
chừng mô lửa cháy thành bùn
bôi trét. xoá tất tần tật
tháng giêng Đinh Dậu
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Sử Mặc đã đăng trên Tiền Vệ
|