|
Chim trời ngỏ ý | Hỏi thăm chiếc lá
|
|
Chim trời ngỏ ý chim gọi ta hay gọi ai
dưới ẩm thấp xanh mùa hạ
bầu trời là gì trên ta
mặt đất là gì mênh mông
nhà là nhà không hé nắng
khi tiếng chim xuyên qua
những tiếng chim mũi tên
được bật ra từ dây cung
hình dấu hỏi
chim hỏi mênh mông hay hỏi bao la
mênh mông thì không thấy
bao la thì khắc khoải
nhưng tiếng chim có ý
bay đến đâu như ngỏ lời gì đó
vừa nhọn vừa tà
tiếng nhọn xuyên qua hồn người
tiếng tà xuyên qua tượng gỗ
hãy cứu lấy mặt đất...
Hỏi thăm chiếc lá mỗi khi nghe động đất
ta đi tìm ngôn ngữ loài cây
có chiếc lá xẹt ngang trí tưởng
vàng rộm gốc cây vàng biếc chân trời
ôi cái màu vàng chiếc lá mang theo
sao cứ giống đóm lửa buồn của gió
thổi về đâu giữa lý lẽ sinh tồn?
đất tiếc phải rùng mình sụp đổ
cây tiếc phải rụng lá khong khiu
người có tiếc làm tang thương mặt đất!
lịch sử thảm sầu và ly biệt
xin lá vàng hãy nói giùm ta
lá thảng thốt
& hoa chưa dám nở
bên tượng đá buồn tin động đất xám rêu
xin mây trắng che sóng thần
xin đau thương ít lại
người vô tội vẫn nhiều hơn bọn bất lương...
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Thánh Ngã đã đăng trên Tiền Vệ
|