|
Một góc nhìn
|
|
ngày vui đã qua
mọi thứ trở lại bình thường
nhưng chỉ có hoa
không được ngắm nhìn
không còn trao tặng
nằm dưới những bàn chân
nằm trong bãi rác
khắc nghiệt trong khắc nghiệt
vẻ đẹp thành điều không nghĩ tới
xung quanh diệu vợi
không tưởng hoành hành
vui buồn được mất
rơi cảm hứng
héo tàn phai
chỗ này nơi kia
thăm thẳm miền thăm thẳm
nát tan trở về cát bụi
để sắc màu trong con mắt
nhìn một nửa
và nửa kia nửa kia
xa mờ
phí hoài
một kiếp
trước duyên nợ vô tình
đậu khuôn mặt không định dạng
rưng rưng
thơm ngoài cuộc sống
Ngày 17 tháng 02 năm 2011
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Văn Tao đã đăng trên Tiền Vệ
|