|
Hồi âm cho người tình nhỏ
|
|
Ở đây
anh vẫn thường ngồi nơi góc phố tối khuất ấy
xem mưa rào rượt nhau tới vùng khô tạnh
có khi anh nhìn
nắng tàn hơi
cựa mình trên những hàng dây điện mới tinh dọc ngang chằng chịt
anh vẫn thường nằm im một mình và lặng nghe
tiếng dương cầm hen suyễn đuổi theo
tiếng rao mời thịt rau gạo cháo
tiếng anh trên cao
tiếng anh dưới thấp
xô nhau ngả nghiêng đầu u máu chảy
anh vẫn ưa đứng dưới những trụ đèn
có nhiều mẩu tin rao vặt
mỗi khi thất nghiệp và mỗi khi
lòng đặt bày lắng sâu
anh là loài mối mọt
tự do gặm và tự do khoét đục
tất thảy những gì mà bầy đàn không ưng thuận.
Ở đây
buổi sáng anh thành kính lần chuỗi đọc kinh lạy cha
buổi chiều thành tâm chắp tay nam mô cầu phật
buổi đêm loanh quanh tìm mình trong cơn mê mãn tính
buổi ở lưng chừng anh ghé thăm anh
ngoại ô
bù nhìn giăng tay kinh kệ.
Ở đây
anh rất bận vì mãi nhìn anh rượt đuổi anh
thôi nhé! chào em! dịp khác.
|