|
Của cải trên thiên đường thì miễn đóng thuế | Bốc cháy với tiếng cười | Giao ước mới
|
![]() |
Của cải trên thiên đường thì miễn đóng thuế
Tặng Hoàng Ngọc-Tuấn
Của cải trên thiên-đường-nỗi-buồn
miễn đóng thuế
tăng theo cấp số nhân
khi đêm mọc cánh bay với những vì sao
và những chiếc rễ của mạch máu bóng tối
vươn dài như vòi con bạch tuộc
như sợi chỉ và chiếc kim
vá lại vết thương của trái tim
của cải trên thiên-đường-cô-đơn
miễn đóng thuế
tăng trưởng không ngưng
như những lớp da đa sắc của thời gian
khi bếp lò tình yêu
được nung đốt bởi những thanh củi
mãnh liệt của nỗi nhớ
và cháy rực rỡ mặt-trời-tuyệt-vọng
27/06/2016
____________
Cảm hứng từ một status “CỦA CẢI TRÊN THIÊN ĐƯỜNG THÌ MIỄN ĐÓNG THUẾ”
và những tấm hình trên Facebook của Hoàng Ngọc-Tuấn.
Bốc cháy với tiếng cười Ngôn từ đầu ngày bốc cháy
chúng ta bốc cháy với tiếng cười
và những con sóng màu xanh
nguyên âm và phụ âm của nó
ôm choàng mật thiết
như hình thức khuôn mặt của bình minh
và nội dung câu chuyện
không cấu trúc và không kết thúc
bầu trời bốc cháy
chứng từ của giấc mơ
mỗi khi những cánh hoa lửa chạm đến
niềm thinh lặng của chúng ta bốc cháy
mỗi khi sự hiện diện của bạn
chạm đến đáy tầng cư trú của cánh gió
29/06/2016
Giao ước mới Mỗi khi bàn tay của hiện tại
gặt hái sự hiện diện của bạn
uốn cong như gié lúa mì
giống như một đường chân trời
chưa được thu liễm
ánh sáng đi xuyên qua miền nội trú
với những bước lụa
những cái bẫy gai màu xanh
mai phục trên lối đi của nó
và sự thinh lặng xướng danh những vị thần
khí hậu của những mẫu tự mới
bí mật khai sinh giao ước mới
của đôi cánh lửa < >
trong những giấc mơ nhảy múa trên bờ vực
1/07/2016
_____________
Cảm hứng từ bài thơ “Obscure Distances” của Adonis, trong Adonis: Selected Poems, bản dịch của Khaled Mattawa, trang 16.
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|