|
nguyên
|
|
bên kia khung cửa hình móng ngựa
ngón nắng lục tìm chùm nữ trang mùa thu
tan chảy như viên nước đá
tiếng riết rên của đôi rắn mối
ngang qua nhịp động dịu dàng ngọn lửa run
chiếc lá vỡ chở đầy dục tính
lao xuống dòng sông giữ bí mật sinh tồn
anh tin bóng tối sẽ tràn qua bậc thềm này
trong tiếng khóc đêm của trẻ
phóng thích chân dung nháp dở
vết bỏng trên bức tường mồ hóng
thân mật hình thù chiếc bóng hai thân
dấu bay bươm bướm ướt
nở trăng trong phòng thí nghiệm
nhân tình đi giữa cạm bẫy đêm
náu mình như những tay cớm
đôi giày trắng tưới đẫm chân giường một giấc mơ
bầy sâu bò lên mảng da trời cắn xé
đôi mắt gỉ sét thôi ra từ cuốn album ố vàng
rượu mạnh rú rít tiếng cười bốc khói
lời tiên đoán vắng mặt
khoan hồng cho hơi thở ngày chủ nhật
tị nạn trên bầu vú trắng
bên kia khung cửa hình móng ngựa
ấm nước đun sôi thay lời an ủi
mùa thu xứ sở đang bắt đầu
gia hạn mây đen
--------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vũ Anh Vũ đã đăng trên Tiền Vệ
|