|
Con mèo gáy vào một đêm trăng chảy máu
|
|
Con mèo đã gáy[*] giữa đêm đánh thức những nỗi buồn những giấc mơ và những ngôi sao đang tắt
đánh thức cả mặt trăng và kinh kỳ của nó làm đêm thấm máu
tôi đã nhắm mắt trước bao la và sẽ không bao giờ tỉnh dậy nếu không có máu của trăng nhỏ xuống
nhưng tôi đã không tỉnh dậy cho dù đêm đầy máu
trong huyết quản tôi những ngôi sao chạy tuần hoàn như một cuộc biểu tình đòi xử tử mặt trăng cho dù máu của tôi và máu của trăng là một
tôi vẫn nằm xuống như đêm và để cho tiếng mèo gáy vào vô tận cơn dâm cuồng tuyệt vọng
và tôi đã thật sự nằm xuống để cho máu của trăng chôn vùi mọi ký ức về sự sống của con người cũng như niềm hy vọng về sự cứu rỗi
và trong đêm nay
tận thế đã khởi đầu khi máu của trăng không ngừng đổ
và tôi sấp mình xuống
nơi vô sở trú của muôn loài để cảm tạ lòng lân tuất của một con mèo đã gáy vào một đêm trăng chảy máu
24.6.2011
_________________________ [*]“Con mèo gáy”, thơ Lưu Mêlan. ----------------
Bấm vào đây để đọc CHUYÊN ĐỀ về NGUYỄN VIỆN
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Viện đã đăng trên Tiền Vệ
|