|
Đến lúc mùa xuân
|
|
Mùa xuân thả tung trời những sợi tơ trắng bồ công anh
Từng tờ lịch trên tường rơi rơi chất chồng ngày tháng
Trong giấc mơ bầy hoạ mi hót vang lừng
Thân thể em ấm nồng như ly rượu vang buổi tối
Lời thì thầm yêu đương lan truyền theo gió
Chúng ta thức giấc nơi căn phòng ven bờ biển
Ôm nhau, ngắm sắc trời biến đổi không ngừng
Đến lúc nào đó
Chùm ánh sáng mặt trời chấp chới vây quanh
Đến lúc nào đó
Lòng nhân gian tưng bừng nở hoa
Nhớ có lần em thủ thỉ:
“Mùa xuân, cuộc sống đầy hương thơm tinh khiết.”
--------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|