|
Về (tháng ba)
|
|
hành trình lặng mở sau chuyến đi của màu xám
bóng ảnh nảy nhánh mùi thơm điệu hát cạn giọng đồng lạnh
lẩn trốn trong sừng nai trong giấc ngủ bước chân (tháng ba)
hồi chuông đập cánh
những đụn cát ưỡn bụng chờ gió hạ sinh
điệu vũ lạc đà bẫy sập
vượt qua những cánh cửa rít điếng mặt đất
tấm vải thô phủ xuống (tháng ba)
đời sống khác mãi dấu mặt dưới chùm lông mùa thu hôi hám sủi bọt
vết chạm đỉnh núi nhân mã rựng gió
thị ảnh (tháng ba) đôi mắt thợ săn mưng mủ ngọn lửa
câm đặc giấc mộng chinh phục bã chó
ngón tay (tháng ba) bò vào khoảng gió đầu gậy và con đường
mùi sữa gái tơ chảy sướt cổ họng mệt lả
thèm hơi thở đàn cá hồi bốc hơi chỗ nước không bước qua lưỡi dao
thả về tiếng hát nhân ngư mắc cạn trên lưới
(tháng ba) trườn qua bàn tay trơn tuột vảy xám
chiếc váy người đàn bà mang thai những đường gân xám chạy loạn
biển
ưỡn bụng điệu múa còi hụ
|