|
từ tái sinh... | tái sinh bình dị
|
|
từ tái sinh... bụi hoài thai nảy mầm
chiều xám chảy về miền bóng tối
hân hoan thềm gió giọt sương trổ nụ
trên tay đất trời nghiêng ngả
linh hồn nhún nhảy
sinh sôi tro than khói ám
tàn hơi núi rừng hoá kiếp
thiếu nữ rưng rưng chiều tím
lưng chừng dải yếm gió mây
hoang mang ngửa mặt cây khô đứng hát
rụng đầy lời kinh sương trắng
tái sinh bình dị đêm xanh chạm lá sáng
ngàn triệu năm bóng tối
lũ gián chiếc râu ngôn ngữ
vụt vù lửa tiềm sinh bay
ba hồn kết tụ ru ta nhắm mắt
rong rêu món quà mùa lũ
chuột, bọ du ca nhập tràng
gom về vui chơi bảy vía
nỗi buồn đi hoang xuất huyết
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Khaly Chàm đã đăng trên Tiền Vệ
|