|
tháng 8 mười hai
|
|
bây nặng thảm đỏ
trải bậy ra vườn
cờ đỏ
cắm xuống đường mương
sục sình
từ ruộng lên phố
công kênh
ngả lưng một phút
nghe kình địch chen
cây khô lóng nhóng trụ đèn
con người lọng cọng
vàng
đen
lõ tròng
cứ đường xa cạ mà dông
chẳng hốt được bạc
cũng tròng dây leo
phố. và ngục tang thương
phố ngạo nhìn
người
rách nát thì cũng đười ươi
một phường
trên đầu gánh gánh hoang lương
ai đem thúng mủng
ra đường giải giao
ngục tôi
chẳng có lụa đào
chỉ có sắt thép
mài dao phận đời
thây dìm xuống
bần lên ngôi
bốn phương
cào một góc trời
phát quang
chân gỗ. và nhà trọc chân như khúc gỗ tập tàng
cà khêu đứng dậy
so hàng tướng tinh
[ồ]
kẻ cắp sau lưng rập rình
[ồ không]
kẻ cắp chường mặt
giữa nghinh ngang đời
giàu sang nào chẳng đâm hơi
phú quý rồi cũng
bời rời
máu
xương
tháng tám mười hai
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Sử Mặc đã đăng trên Tiền Vệ
|