|
Bên ngoài | Những thứ đồng hiện trong bóng tối
|
|
Bên ngoài cách một li thôi
buổi chiều mưa trút nước
nghe hoài bài hát cũ
ôm bóng một con mèo
ôm
một bóng chó
bóng một ngón tay
buổi chiều ngầy ngật
trí nhớ từng chuyến xe
lặng lẽ lao
vun vút
bóng một tiếng sủa
ngửa mặt lên ngửa mặt lên
sấp mặt xuống
sấp mặt xuống
con người
ở rất xa
Những thứ đồng hiện trong bóng tối nét cong
vệt thẳng, gãy
một chấm sáng
thành phố rất lạ
không nhiều để nhớ
không thơ mộng
một chỗ trống cần được lấp
sau khi đánh răng tắt đèn
con rắn bò ngang
ánh sáng
một ngày qua
vào thời khắc quạnh quẽ nhất
đêm ứa nhựa
nứt vỡ
trổ hoa
biến mất
Sg, 27/08/2010
-----------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Thận Nhiên đã đăng trên Tiền Vệ
|