|
Ngực tháng tư khô
[chuyên đề
BA MƯƠI LĂM NĂM SAU 30/4]
|
![]() |
cho Đỗ Hồng Quân
Những nhịp ba bạo động
những chùm năm bật máu dâm
sông Hậu vô cảm
ngực tháng tư khô
Tây đô những chuyến phà lê tiếng hát
không có hải âu, bầy cá heo biển rộng
mặt trời đen, thang âm bất lực
kiêu hãnh diễu hành với bơ sữa
bệnh tâm thần
thân thể chiếc bóng xẹp
câm
Tôi tỉnh thức vào vô tận
ném da thịt xuống khí quyển ô nhiễm
chiếu chăn những phiên bản và
mắt chạm để đau
tay chạm để bẩn
trời đất hai cõi không cùng đường
đêm cúi mình trên mùi ẩm
mốc trí tuệ
vòng ba đĩ thoã gái bán hoa
ngoài kia gió bắn những mũi tên tẩm độc
bất khả tư nghị
không gian ba mặt âm
Lơ đãng, tôi giẫm lên dục vọng rắn
không cần che mặt
không trốn chạy
ngày của lệch xô & điềm gở
tháng tư mọc cơn giông
tôi cháy
bạch lạp vẫn vô biên trắng
soi mặt tư tưởng đá
Cần thơ 23/4/2010
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Quỳnh Dao đã đăng trên Tiền Vệ
|