|
gửi lê văn tài
[chuyên đề
LÊ VĂN TÀI]
|
![]() |
bước sang tuổi bảy mươi
viết như là không viết
vẽ như là không vẽ
trần truồng múa với trăng
tuổi bảy mươi vẫn trẻ
tuổi bảy mươi chẳng già
một mình cuồng say sống
nhớ gì chuyện công danh
lơ lửng say và tỉnh
chăm sóc lũ mèo hoang[*]
há miệng phô răng giả
nỗi đau thật bên trong
cúi mặt nhìn trời xanh
nhủ thầm vào lòng đất
‘cái-không-là-gì-cả’
[**]
rồi vạch buồi
đái ướt hư vô
Sydney July 2013
_________________________ [*]Có rất nhiều mèo hoang sống dưới gầm nhà của Lê Văn Tài và ngày nào anh cũng cho chúng ăn uống rất chu đáo. [**]Trích từ bài thơ “hướng dẫn cách đi vào ngôi nhà chính mình” của Lê Văn Tài trên Tiền Vệ. ----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Tạ Duy Bình đã đăng trên Tiền Vệ
|