| 
      
      
| 
	 
	    mù mê | tắt tiếng!
	 
       | 
    
       
       | 
    
      
 mù mê vứt hết 
không để lại gì 
cái bản lề nám  
lom lem ngày cuối 
vò cái khuôn mặt đớn hèn lại 
cho vào túi rác 
mơ hồ 
chim bay cố xứ 
hả hê mùa toát lạnh chiêm bao 
vứt hết 
bộn bề thân xác vướng 
cành khô gãy trên mái đầu 
những thực tại đang chết 
dòng chữ không còn đợi phía hấp hối con người 
trái tim nghẹt 
dây bí bò qua vết cắn lịch sử 
tím bầm 
vứt hết 
những tiếng chim lợn thê thiết nơi chân trời sắp sáng 
mù mê 
những oái ăm đắng 
lẩn vào trong máu 
vạch cổ kim 
nứt toạt giữa mông lung hụt hẫng. 
21/7/2009
 
t ắ t t i ế n g ! rồi đến lúc lời nói không còn rõ ràng nữa 
chỉ úm lên khàn khàn như tiếng khạc nhổ 
ném vào trong đám người thất thổ 
một phận kiếp ngập ngụa đen đủi 
ố nhàu da vàng 
từ đấy 
tuổi người trườn lên bia mộ 
nhang khói hong khô linh hồn 
gửi gắm vào cốt tuỷ 
những mùa lúa úa 
những khu rừng cháy trụi 
những tràn ngập phố mưa 
những bọt bèo lênh láng ngơ ngác dạt trôi 
bơi trong hồ vẩn đục những nỗi đau ùn lên như rác rưởi 
tiếng gió mưa nuốt giọng người 
tắt 
tắt tắt tắt! 
22/7/2009
 
------------- 
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Lãm Thắng đã đăng trên Tiền Vệ
 
 |