|
điệp khúc sao
|
|
vạch một không gian
chỉ trong tiếng hót
sao giỏi thế chim
vàng diệp bình minh
đầu cành nở sáng
sao hay thế nắng
êm đềm đáp cánh
sân đất đêm qua
sao nhẹ thế hoa
chẳng chết mùa khô
du kích chờ mưa
sao nhanh thế cỏ
im lìm bật mở
biến khúc mùa hè
sao lạ thế ve
nạng gỗ khua vang
chưa tàn mùa thương khó
lon guy-gô tấm vé số
mồ hôi cháy đỏ
mặt trời trên cổ trên môi
sao buồn vậy
quê tôi
vác thánh giá lên đồi
tháng giêng đi trẩy hội
mây phủ phía cổng trời
đồng đăng không ai đợi
sao vui thế
quê tôi
10.12.05
|