| 
      
      
| 
	 
	    Quà cuối năm
	 
       | 
    
       
       | 
    
      
 một chấm xanh  
báo tin 
hẳn là tin vui phương xa 
ngày cuối năm gió khác 
nắng khác 
sự rộn ràng khác 
dòng điện thư hẳn nhiên cũng khác 
nàng nắn nót đọc những thung lũng cuối đông 
những tuyết tùng cuối đông  
theo email chảy tràn ngọt lịm 
“anh sẽ gởi café và thơ  
hai chín tết” 
cảm ơn món quà cuối đông hứa hẹn 
hai mùi thơm rất đượm  
nồi bánh chưng đêm ba mươi hẳn nhiên có thêm café phương xa  
và 
người đàn ông giấu thơ trong đôi mắt 
thức cùng  
qua những dòng tin nhắn  
này em  
tết bên nhà vui không? 
-------------- 
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
 
 |