| 
      
      
| 
	 
	    Cội rễ nào không từ đất mọc lên
	 
       | 
    
       
       | 
    
      
 Những lời thơ nồng nàn không bao giờ mòn rỉ  
Câu hát chiều đong đưa  
Gió chở đầy những bàn tay tù ngục  
Lời thơ chuyển dần vào cỏ mục  
Đội lốt dây leo  
Quẩn quanh buổi chiều phờ phạc  
Những câu thơ trườn về hoang mạc  
Tắt nắng  
Gai xương rồng mọc lên  
Lãnh địa của thánh thần  
Những lời thơ không chân  
Chắp lên một thỉnh cầu bằng đôi cánh  
Dệt từ khắc khoải  
Tắc nghẽn  
Mòn mỏi  
Không thể hoài thai  
Mầm sống cựa quậy trong không gian hẹp  
Tìm về cội nguồn gõ cửa  
Gục chết tức tưởi sau cuộc hành trình dằng dặc  
...  
Những lời thơ chuyển hơi thở về tim  
Đam mê được thay dần như lớp áo choàng phủ lên mộ bia người tử trận  
Cái chết nào cũng đau đớn như nhau  
Cái chết nào cũng hiên ngang như nhau  
Chết vì tình hay chết cho số phận một đất nước  
Tên đã khắc lên mộ phần  
Báo trước  
Cái chết nào cũng vô nghĩa như nhau  
Những lời thơ cồn cào  
Những lời thơ ngây ngất  
Những lời thơ rồi trả về cho đất  
Cội rễ nào không từ đất mọc lên 
01-07-2011
 
-------------- 
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
 
 |