| 
      
      
| 
	 
	    Cơn mơ đầu ngày | Lần thứ hai đặt chân đến Hà thành
	 
       | 
    
       
       | 
    
      
 Cơn mơ đầu ngày ngày mọc đôi cánh sau vành tai 
treo ngược em 
lửng lơ giữa những vòm mây 
khoác cho bờ vai những sợi tơ dệt bằng nước hồi sinh 
ve vuốt thể thân...  
ái từ hơn cả liều thuốc ân huệ cho kẻ tử tội 
bắt đầu xoay vòng tíu tít... mặc cho mây vần vũ 
mặc cho bầu trời đan những con mắt ngưỡng mộ nhìn em từ trăm phía 
giả lả nụ cười 
đếm cho mình những vòng xoay 
vừa đủ cơn buồn nôn 
vừa đủ cơn ái tình 
xoắn xuýt vào em khi chúng hoá thân thành những trận mưa li ri 
vây... vây... vây... khởi đầu ve vuốt 
cơn mê hoặc 
ánh mặt trời soi thủng võng mạc đủ để môi rướm máu 
nhìn thấy mình giãy giụa trong đám lụa dệt từ những vòng xoay khả ái... 
chúng quấn thi thể mỏng mảnh em đến khi tia sáng cuối cùng lịm ngất trên nụ cười thuốc độc... khăn liệm... vòng hoa phủ kín 
lại thấy mình vụt sáng tung toé.... 
... 
tinh cầu mới mang tên...em 
Lần thứ hai đặt chân đến Hà thành Rảo chân trên vỉa vè 
sầm sập ánh mặt trời thiu thiu 
dán thân thể trên từng milimét của sức nóng 
Hà Nội ngày hè 
xanh đỏ vòng vo phố cổ 
hotel cắt cổ 
nồng nặc mùi mốc rất chuối 
leng keng tiếng chuông từ chiếc xích lô trải nệm đỏ tươi 
hơn hớn 
mắt mở trừng 
Hà Nội ngày hè cây lá rưng rưng 
hồ Gươm xám xanh màu rêu cổ 
li cafe nửa Tây nửa Việt 
màu chàm đặc trưng 
đường Thanh Niên lá đổ vệt xe miết trên mặt đường 
ngày Hà Nội trở chứng 
mưa liên miên 
... 
vật vã với Decolgen sáu tiếng một viên 
phía bên hông Tràng Tiền 
quán vu vơ rễ cây thả ngang mí mắt 
mặt xanh... tai ù... 
trời âm u... sức nóng đủ giết cả một con đười ươi to nhất 
lê la vài giờ cuối cùng... triệt tiêu toàn bộ toan tính mánh mung làm ăn cân nhắc 
Hà Nội lên gân hát véo von  
2009
 
--------------- 
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
 
 |