|
Lá
|
|
Lắng trong khoảng đăm đăm vô tận lá
ngầm bão nắng
có khi lắc nhẹ sự dửng dưng lìa đứt
năm tháng đong đưa
đời một cuộc run rẩy mầm
nứt một khoảng vô hạn xanh
không
giọt sương trên má sớm mai
tan biến dặm trường
gió lạc lèn chặt dấu chấm than
bắt gặp
cái nhìn ngữ pháp thô nghịch
bên kia thóp nắng
bài rêu ca tháng chín
ngắt dấu bãi cồn
sương trắng hàng ký tự
buông rải những cơn điên
lá mây trời tháng chín
rối gió mùa biển lạ
bão khô đuổi tới ngữ cảnh
bất ngờ
tiếng nói dồn nghi ngại hơi thơ
lá thở thời gian
cơn xám khuất chiều cuồng hoặc
lần lữa hi vọng
nhường chỗ một dấu chấm
một mùa qua
đêm đâm ngang nghìn tia chớp xé
chói chang những khoảnh khắc
mùa thu trống rợn gân lá khô kiệt
gió để lại tiếng hú
trên đỉnh trời này
và ra đi như lời hẹn cuối
có khi
tra vấn những con chữ tai biến
từ điển đời sống nhập đồng
khua lắc
------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Hồ Thuý Hằng đã đăng trên Tiền Vệ
|