|
Ý nghĩ trắng
|
|
Tôi thừ người trước những canvas trắng ngần
chút trắng kẽm ứa ra
chút trắng bạc lặn vào
trên palette trắng đục
không ngăn nổi ngày trắng bệch ói ra trên tường vôi trắng hếu
Vòm trời ngoài cửa sổ trắng phếch
gió nóng mùa hè trắng dã ùa vào
tôi nuốt trộng những ước muốn trắng xoá đầu ngày vẽ đăng đắng
Đầu ngày trắng nõn
nhận tin nhắn
về một cái chết trắng tươi bên miệng vực
một người chết trắng tay
đời sống này
sống càng ngày càng trắng mắt
mọi nẻo đường trắng trợn
mọi ước muốn trắng tay
Tôi thừ người trong xưởng vẽ trắng toát
thế giới này trắng tươi
ý nghĩ chợt... trắng mắt.
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Thánh Thư đã đăng trên Tiền Vệ
|