thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thuyền đi vào đêm thuỷ tinh
 
... Vong linh nay đã về trời
Chèo ba nhịp bảy đưa người cách xa ...
(Hát đưa linh)
 
1- Cánh cửa siêu thực
 
Đêm mở mười hai lá mắt chạy lạc đường về khung vô cực,
Đêm thánh thót tiếng nước chảy vang động lỗ chân lông,
Mưa đi vào quầng trũng tối thuỷ ngân,
Cánh thiên nga xếp dài hai bờ cong trắng muốt,
Truyền thuyết lập thể đổ không tận chiều hướng ngôi thiên đường,
Thuyền ta đi cỏ bình bồng êm dịu.
 
Đêm làm thinh lời vuốt ve trầm đắm đuối,
Đợt đợt dài sóng tím nổi bóng nước đàn không dây,
Ống đại phong cầm điện tử,
Bay qua vùng xương rồng mở lỗ đinh chờ đợi,
Lời xót xa chảy máu ngón thơ dại,
Máu vảy khắp lá buồm dơi thuyền ta đi thoảng hai làn môi tiếp sức,
Thông phần cùng thánh thể điên.
 
Cửa mở hờ cho người chết thiêng quên đẩy,
Triều tâm thần cháy phập phồng trong hoa mê điệt,
Thương trăm ngàn bè mảng lật ngang sông,
Người đi người đi rắc lời cầu siêu vào nếp sóng,
Đàn giải oan con cá nhảy con chim sa,
Thương tuẫn tiết màu phơi đen huyết dụ,
Thương gió hờn nghẽn tắc mạch cườm tay,
Đã lạnh về đêm.
 
Gọi thuyền gọi thuyền hò khoan lời tê tái,
Cửa ngỏ vào đêm muôn trùng hút xoáy,
Hạt mưa không nát tan.
 
2- Đáy đá
 
                   #
         #  #
    #
 
... mộ kết phát 72 triều đế vương lên mơn man ngón dẫn dụ những toán tử đuổi mặt trời qua cửa động thạch khí còn biết nói gì về sâu thẳm nơi thái huyền vỡ ối con rắn trắng cắn đuôi con rắn đen xoay tròn sáu vạn năm ánh sáng quái sư mê sảng hát vĩnh cửu quy hồi thần ngư vỗ linh vật sinh bốn mặt đền thờ lũ tinh trùng loạn luân về bến đá đêm lại cái mẫu hệ trăng rằm gã Phao-lồ bẻ bánh mì giảng phép luỹ thừa thống khổ: “Chúng ta là chi thể của nhau!” * biết đau ngày biển lận đuổi quỷ dữ cổng sau rước hư vô cổng trước miền thánh địa cát bụi máu me chén bồ đào trát vết đòng ngực Jesus sáng chói gương bát quái rỗng không soi ân phước chứa chan lời gãy đổ ...
 
... chuông đá nức nở:                                                              #
                                                                                    #  #
                              - Dominus vobiscum!                  #
 
 
3- Bóng thiên thần
 
Lời âm vang cỏ cây,
Đêm trong suốt sáng trưng mặt thạch anh,
Thuyền ta đi lồng lộng,
Chẳng còn gì để nói,
Dãy cánh tối dâng lên dâng lên xanh nụ cười địa ngục.
 
Nước vỗ:
 
Xin cho qua,
Xin cho qua,
Xin cho qua bờ bên kia,
Xin cho qua bến bờ của bờ bên kia ...
 
Thuận buồm xuôi gió!
 
(11/1980)
-------------------------------
* Tân Ước (Ê-phê-sô 4:25)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021