|
một đôi khoảng mất hút
|
|
có điều gì ẩn giấu
trong tiếng chim chiều muộn trên đồi
quanh bóng người tiều phu
những đoá uất nghẹn
và chùm gửi xanh
cô gái đang tìm chỗ chôn giấu
những đôi mắt đựng đầy ắp ký ức
sau đó tự tay cô nhẩn nha
lật lên
từng nắp chứa đầy hương khói
người đàn ông chưa bao giờ là sân ga đến
trong chiều lựa chọn
của hai kẻ đang yêu
hắn luôn dang
hai cánh tay tụ bám đầy ký ức
như hai đường ray song song
chạy miết
trơn tuột về chốn không cùng
cô gái lại bước trở về thềm hoang một mình
sau những lốc xoáy cuộc đời
cô rách bươm
hầu như khoả thân
cô dùng ngón tay yếu đuối của mình
vạch thật sâu tươm máu trên nền đất nện
từng gương mặt người thân lộ diện
thoắt thành khói ngún bay
họ chừng như ra đi đã lâu
chỉ chưa kịp mang theo ký ức ...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|