|
Những con vụ
|
|
Trái chiều
Em đuổi theo hai mươi ba năm
Lọc cọc
Đũa so hoài vẫn lệch
Lệch từ tiềm thức
Lệch theo đường đi của những cơn ho sau tàn thuốc rụng
Ngập trên ngày heo hút
Trái chiều
Bơ vơ như thể
Đứa bé vừa cai sữa
Gào khóc khản cổ chỉ nhận về chùm tóc rối hay vị dầu
Tanh ngắt cay xè
Đứa bé không tự sản sinh ra sữa
Đành trái chiều bước qua tuổi thơ bằng dấu ấn kinh hoàng mất hai bầu vú mẹ
Em kinh hoàng nhận ra
Cuộc rượt đuổi
Trái chiều
Đẩy cả hai
đổ ngược
về
phía
hoàng hôn
01.2011
--------------
Bấm vào đầy để đọc tất cả tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|