|
Bài requiem cho thời gian
|
|
Những dòng chữ hôm qua nàng viết như bia đá trên nấm mộ tôi
Nấm mộ chôn những ngọn gió
Những ngọn gió chôn bầy ngựa hoang
Bầy ngựa hoang chôn những dặm đường
Những dặm đường chôn một cái lưỡi
Bia mộ hôm nay không còn chữ vì nàng đã tự tử bằng một cơn động kinh ngữ điệu
Tôi liếm vào cái chết của ngôn từ để khai sinh quái vật
Nấm mộ tôi thành sóng
Và quái vật đầu thai thành những câu thơ giết người
Nấm mộ tôi chảy máu
Những ngọn gió bầy ngựa hoang dặm đường và cái lưỡi liếm
Nấm mộ tôi không còn chữ
Nhưng máu nàng vẫn chảy trong da thịt rữa nát của tôi
Cồn cào và tuyệt vọng trong bộ xương khô của tôi
30.5.2011
----------------
Bấm vào đây để đọc CHUYÊN ĐỀ về NGUYỄN VIỆN
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Viện đã đăng trên Tiền Vệ
|