|
Đêm biếc
|
|
em nhắm mắt
duỗi
thả
bồng
bênh
đầu cách chân
nửa vòng trái đất...
đôi cánh biếc
làn hơi vượt ngục
biếc cánh bướm giấc hoa say sương
biếc gió lười chẳng đánh thức triền đồi hoang vắng
biếc Hy Sơn mây tự hỏi mình với cừu đâu bóng đâu hình?
biếc trời biếc biển
lũ cá đuối thảnh thơi giễu cợt chiếc tàu khờ nghìn năm đắm tình đại dương biếc sương mù tuyệt thẳm Bermuda cô độc...
duỗi
thả...
dòng sông
dải lụa
quấn một vòng trái đất...
bầu vú
mảnh trăng xanh xao
tan vào chiếc áo thân quen của anh
đêm
biếc...
8/5/09
-----------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Phạm Tường Vân đã đăng trên Tiền Vệ
|