|
nơi không có những người bạn rượu tế nhị
|
|
tất cả mọi thứ đều khô khốc
ngoại trừ khi chai rượu đã cạn
ngụm rượu cuối làm tươi rói lại khuôn mặt một đời sống
không đầu chẳng đuôi
đừng nói chi lắm đêm khuya khoắt
hay một góc tường tối nào đó tựa nhờ nghi vấn về sự có mặt của mình nơi đây
ban ngày cũng phải vịn vào mặt trời
để biết đang phỏng nặng
một chân dung lở lói
thôi cứ ở đấy
nơi mặt trời chỉ mọc trên những nụ cười chưa phác thảo
và trên những đôi mắt không lăng kính
sẽ biết nỗi mầng rỡ
ở đâu, trưởng thành như thế nào
khi bị nhốt gọn
trong giới hạn mù mờ vô định
tròn vo như chiếc bóng nước
của tuổi thơ chu mỏ thổi qua cái vòng vay mượn
rồi vất vưởng khắp nơi
co mình nghiêng chao
nỗi hẫng hụt
đêm mang chiếc mặt nạ khật khưỡng
bước đi bằng những âm ba của cành khô gẫy lìa
va vào tâm thất
mẻ vụn
nơi không có những người bạn rượu tế nhị
đành tập tành
say khướt một mình.
------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của HHiếu đã đăng trên Tiền Vệ
|