|
Chết thiêu
|
|
Qua rồi đêm một giấc mơ kỳ lạ
Tôi bị chết thiêu
Cái chết đến thật lãng mạn
Tôi cháy từng phần nắng của địa ngục rất khô
Quỷ sứ nói đùa ngươi làm thơ nên cho chết cháy
Chết như vậy mới có hồn
Tôi vùng vẫy mường tượng một xe cứu hoả đến phun nước
Mường tượng dòng sông em tung tăng lượn lội
Mường tượng nụ hôn ngọt bên cốc chanh đá cô hàng nước vừa bưng ra
Tôi thấy tóc và râu mình không còn nữa
Và tôi chết như đống tro vàng mã vừa đốt bên mâm cúng bái đêm rằm
Chết như vậy mới có hồn
Tôi đem câu nói của quỷ sứ xuống địa ngục khoe với đám thi sỹ vừa qua đời
Họ cười thản nhiên
Thơ là lửa
Ai dính vô rồi cũng chết thiêu
31/3/2010
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Trần Trình Lãm đã đăng trên Tiền Vệ
|