|
Những thằng ngợm da vàng
|
|
mày hãy buồn và ném tung mày vào gió bụi
món nợ tổ tông vắt ngang trán trong buổi chiều ngập ngừng môi
phiêu thả tiếng cười trời mây khom lưng vong loại
tiếng nói lai căn của bầy sói đêm ám thức giấc trăng non chim rời tổ
những oan hồn khải ca lang thang đầu đường xó chợ rao truyền tháng ngày đượm màu nguyệt thực tuổi hằng đau
mày hãy hét lên vỡ toang lồng ngực
những chiếc xương sườn nặng nhọc lời nguyền hành nhân
trên đôi chân vỡ hoang tiền kiếp bước vô hồn tương lai
những chiếc hộp sọ tỉnh thức kêu gào âm thanh sâu bọ đường hầm sử lịch ẩm ướt nhì nhằng hối tiếc
những xác chữ lăn lóc trên mặt đường thập thò bàn chân dẫm đạp oằn mình cựa quậy đòi yêu phút giờ trối chết
mày chưa bao giờ buồn trọn vẹn nỗi buồn
sự hiện hữu cú ma lịch lãm mái nhà chất đầy sợ hãi
sự nấn ná con sông chưa kịp hoá thân về trùng khơi đam mê bùn non và khúc quanh đơn điệu
sự li kì tự ru mình trên khuôn miệng uốn éo bông lơn đưa đẩy dòng máu về phía cam chịu và giấu mặt
sự bất lực cánh tay treo thiên đường mùa hoang hoải lá vàng trôi tóc úa
sự vụng về những giấc mơ tuổi trẻ chậm trầm trôi về trời xa bóng mây điềm đạm
mày không màu không chân dung
đường nét nhoà du dương thịt da động hớn tiếng cười màu nghiệp chướng
chữ nghĩa sợm sực khoai mì
những cái đầu chứa cứt vĩ nhân
bước đi nặng nề trên buổi chiều thế hệ
bụng ong ỏng thức ăn thừa lịch sử
chân ngập ngừng dòm ngó tương lai
làm sao để mày được vỡ tung trong nỗi buồn của một thằng người biết thở
bước chân trần của bầy chim yêu bầu trời không hoang mang khiếp sợ
bước chân dịu dàng của linh hồn phố xá thênh thang khói mùa ngun ngút sóng
làm sao kịp quay về
người mẹ buồn nằm vắt chân qua ngôi mộ ấn chú dấu vong nô của đàn con bất lực
mẹ sinh ra một đám bù nhìn
trong vườn tượng chiều đông rét cáu
mày đứng đó làm gì hỡi thằng ngợm da vàng?
-----------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Liêu Thái đã đăng trên Tiền Vệ
|