|
cái chết của ánh sáng | cái chết của những bông hoa
|
|
cái chết của ánh sáng đang gắng gỏi đang giẫy giụa đang chết
chết trong giấc ngủ chết trong từng cái chớp mắt
chết sau rèm mi
chết trong từng nếp áo gấp
không làm sao mãi hiện hữu
chết trong từng vết rìu chém vào thân cây nhựa ứa ra trong suốt
chết trên khuôn mặt tối dần hơi ấm
chết trên từng tấm ảnh cũ những đường nét yêu thương phai nhoè màu thuốc rửa
chết khi hy vọng tắt
chết trầm trọng
ngày già đi
chết giữa đôi môi khao khát chạm vào đôi môi xa cách
trong giấc mơ yêu thương
cái chết của những bông hoa những cánh hoa
những ngón tay khép vào nhau
nâng niu
níu
mùi hoa ngòn ngọt héo
mỗi ngày qua
chút tươi xinh còn lại dịu dàng buông
không làm sao cầm được màu sự sống
những cánh hoa
những ngón tay rụt rè
dần xếp lại
bịn rịn
thả trôi
hơi thở cuối
những thì thầm trong căn phòng thinh lặng
những thì thầm
những thì thầm bất tận
những cánh hoa
từ phương xa
nằm xuống
thành nấm mồ xa xứ
sáng lên trong lạnh buốt
đẹp và buồn
14.2.2012
--------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Ðinh Thị Như Thuý đã đăng trên Tiền Vệ
|