|
ly | gió
|
|
ly một nghìn ba trăm năm mươi mét cao ly hồng nở
đôi mắt bồ câu
vô biên im lặng
cơn mưa đồng phạm
con chó thảo hiền không biết sủa dẫn tôi đi cùng
bài thơ tình ăn theo mưa
ly thơm vào trưa
xấu hổ tôi cúi mặt
tôi mở cửa vào trong
nước chảy như nghìn sau vẫn chảy
cỏ xanh như nghìn sau vẫn xanh
một nghìn ba trăm năm mươi mét cao
vết thương vụng dại
11/9/2011
gió độc quyền
đêm
độc quyền
ngày
phù thuỷ
thổi lệch đại ngàn
vuốt cao đồi núi
hùn hụt khe sâu
rên rỉ trên nóc nhà hoang
uốn cong ngã đường lăn qua dốc nhà thờ cổ
vò nát tường vi lay dơn thược dược
đập vỡ sương mù
và mây
ăn lẹm góc phòng tôi
từng miếng kính
thốc vào chăn đơn
gió
chơi trận lẻ
hét vang chỗ tôi ngủ
bẻ gãy chữ tôi viết
chui tọt tay áo
tha phương
một đời
không nhà
không cửa
chẳng bao giờ no đủ
gió
gió
gió
gió
nếu không là gió
tôi đâu còn là tôi
3h-12/9/2011
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Vũ Thuật đã đăng trên Tiền Vệ
|