thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chàng như mùi thơm của hoa dại nở cùng một lần
 
chàng, mới nhắc đã thấy vui rồi.
ngày chúa nhật chàng đi xe ngựa đến như phong cách bá tước hay hiệp sĩ
chàng xuống ngựa đi thẳng vào nơi chàng đến
một cây quỳnh cành giao cúi đầu nghiêng người chào hơi quá trớn ngã dài trên lối đi
chàng bước đi mà mùi thơm lẽo đẽo chạy theo vướng gót chân như sương núi vướng góc đồi
tôi cúi xuống nâng vạt áo chàng nhưng vẻ uy nghi chàng đã trùm kín tôi
tôi ngộp thở trong mùi hương chàng
 
thật tình tứ khi chàng bảo rằng ta yêu người
chàng đã nói câu này hàng bao nhiêu lần không thể đếm nhưng lần nào cũng nhận ra được vì quá tình tứ
chẳng hạn như lúc chàng mời: này người yêu của ta ơi, đứng dậy đi để cùng ta chiêm ngưỡng mùa xuân, nó đang đến sau ngọn đồi vàng và bãi cỏ xanh
chàng tả cảnh thì vào hạng thi sĩ bậc nhất, nguyễn du cũng ngả mũ chào, tagore thì chắp tay bái vọng
tôi chẳng có nói quá về chàng đâu
chàng như mùi thơm của hoa dại nở cùng một lần
 
như lệ thường tôi dọn bữa ăn sáng ngoài vườn nho
tôi kéo ghế mời chàng
chàng khoan thai hình dáng của một con hoàng dương ngơ ngác
đầy sự diễm lệ của đền đài la-mã và ai-cập
chúng tôi không nói gì vì ngôn ngữ đã bế tắc
chỉ đôi mắt và vòng tay chàng làm tôi say mê
 
hôm qua hôm kia nhã ca có rung chuông không
những chuông rung trong hồn một thi sĩ lặng lẽ
chàng lại đến bên tôi
sao bỗng dưng cả vũ trụ im lặng như say ngủ
sao mưa bỗng dưng ngần ngại
để tôi và chàng trôi vào nơi không còn dấu vết
 
 
 
 
-------------------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021