|
Hồi ức | Người bạn
|
|
Hồi ức lúc này tôi sẽ hỏi vì sao tôi tồn tại
với bạn kẻ đang đọc
một trang giấy say sưa
một kẻ cúi xuống bàn từ một nơi nào đó
đã xa lạ với thế giới
lúc này tôi tự hỏi
cái khoảng khắc 0 giờ có làm bạn mệt mỏi
giữa những cái sẽ qua
bạn mong chờ hay mất mát
lúc này tôi sẽ ra đi
vào giấc ngủ
hẹn bạn một ngày nào đó
tôi trở lại vào những giấc mơ
thế giới này đánh trống những hồi tang thê thiết
mệt làm sao
từ những hơi thở này
là luồng khói của những người muốn sống
trên bờ vực cái chết
Người bạn bạn vẫy chào tôi
từ bài thơ của một nhà thơ Tiệp Khắc
Pháp hay Thổ bạn vẫy chào tôi
từ bàn tay kẻ đã chết
cầm trang giấy trống
cuộc sống của bạn ở đâu
dưới nền trời này
tôi tha thiết gặp bạn kẻ đã bỏ đi
đã chối từ tất cả
Kẻ mà thế giới
không còn ai kiếm tìm
và muốn huỷ diệt kẻ mà thế giới sinh ra như quái thai
lộng lẫy
tôi tha thiết muốn nhìn đôi vai bạn bước đi
vào sâu thế giới này
trong tôi
đôi mắt bạn nhìn vào tìm kiếm đôi mắt bạn nhìn ra và cuốn cuộc ra đi
tôi tha thiết muốn gặp lại bạn
kẻ chỉ muốn hình dung
tôi là một người đã chết
để mang linh hồn bạn
để nói với bạn
để chở che và an ủi
kẻ mà cuối cùng tôi biết rồi sẽ bỏ bạn đi
vào đất cát chỉ còn là hạt bụi
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ
|