|
yêu ở cù lao | Thọ chỉ đang giao phối
|
|
yêu ở cù lao cuối cùng thì cũng đến cù/lao con đường hẹp dẫn vào âm/đạo xóm mùa xuân đêm vặn những hạt/đèn nằm trên ngực em môi rề xuống tận/cùng hỗn loạn ướt mắt mình bầy/cỏ rung/rinh một chiếc hôn treo ngược rập/rình em sợ mẹ thấy mình làm mà/khóc run rẩy thở/dốc cù lao sương ma/mị đeo đẳng nhau suốt mấy ngày/buồn không bao/cao su không nghịch chuối/cau không đậu/đỏ không nuốt lưỡi em nóng/rẫy mườn mượt một chân/dang một tay/dụi một giấc mộng loan ê/ ẩm mặt trời
...
[yêu ở cù lao thích thế anh ơi]
Thọ chỉ đang giao phối Thọ cô độc trên quãng đường này
đúng lúc chúng từ biệt nhau
sau trận làm tình mệt nhoài
của chữ
Thọ đã ngủ không chăn màn
xộc xệch
không che đậy
chỉ những vì sao xanh lét trên cao
làm chứng nhân
Thọ sống riêng một cõi
trầm kha một cõi
váng vất lạ lùng một cõi
trong mắt họ mủ sẹo chằng chịt
không đám đông huyễn tượng
không đưa đẩy bốc mùi
sự mê muội không rưới lên mũi họ
khi môi Thọ mấp máy
Thọ vươn ra từ nỗi đau
Thọ giữ nó khởi nguồn mọi bí mật
khi mẹ nhìn Thọ
thật sâu
Thọ thấy
những sóng cỏ trên mộ hoài thai
và dinh dưỡng bằng nước mắt
Thọ không mê mải rượt đuổi
Thọ không hờ hững chuốt những ký tự
nhét vào đầu
mỗi cơn sướng khi yêu
mỗi cơn đau ám thị
Thọ chỉ biết nhắm nghiền mắt
Thọ chỉ biết thở tức ngực
Thọ chỉ biết thều thào
...
Thọ không viết
bởi thù hằn
Thọ chỉ đang giao phối một Thọ khác.
03.2013
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đức Phú Thọ đã đăng trên Tiền Vệ
|