|
không đề
|
|
từ phía mặt trời chìm
ta chạy trong ánh sáng dốc ngược
nếm mùi đất nứt
trượt chân vào bốn góc tường
chim mỏ quạ
thôi khàn tiếng
ta nhảy điệu múa trên bụng
vết sẹo cuối cùng lẫn lộn
biến dạng trong chính ta xa lạ
giọt cát trắng đóng chàm đầu vú
giữa lặng im phẫu thuật sống
lột xác ta mưa kim loại
mưa bóng dưới làn da màu che kín
từng vuốt sâu mọc xanh lá
xoay đậm tách trà tĩnh mật
ta có gì nơi vắng mặt trơn tuột
há rộng khuôn hình
hơn bất cứ đâu những vết rạn bên kia tồn tại
ta là câu đố mở ra
những hỗn tạp xô dài lên đường im lặng tiếng
ta nghe gió thổi trên những chiếc xương cá
dưới đại dương biệt tích
------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Phạm Mạnh Hiên đã đăng trên Tiền Vệ
|