|
Trong quán café nhạc
|
|
1. buổi chiều đầy những dấu thăng giáng ruồi bâu
chiếc đồng hồ bỏ ngỏ
phố hoang thai
người ăn mày nằm im
vươn tay vào mây xám
mắt đã đứng tròng đen.
2. lạc lõng những bóng chân móc đơn móc kép
một vạt hoàng hôn
một cửa sổ phi thuyền
con chó đá hát em nghe
nơi ấy có cây xương rồng nhỏ nhoi côi cút
lá xương rồng mất trộm đồng mười xu
gai xương rồng châm cho tôi điếu thuốc
không tàn …
3. bờ bên kia rơi lời lành tôi thương người ngõ chợ
một tình yêu gamme thứ
đã đến giờ xổ số
ly trà đá vỡ
một ngày đi qua tôi
đá mọc chồi
rồi mai em mở mắt.
(12/1979)
|