thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Gặp tia nắng trong dạ con bình minh | Lật thớ đất cày trên cánh đồng máu ứ | Tin nhắn còn sót trên bàn thờ
 
 

Gặp tia nắng trong dạ con bình minh

 
lội qua khuôn mặt ánh sáng lạnh
chạm bóng cuộc tình hờ tròn lẳn
chiếc răng nanh mọc ra từ sống lưỡi
bên kia
và bên này
gió tro xám phủ hồn mê nón rách
em cong môi toả nhang khói kim long
nhặt nhạnh từng que xương trong lời nói ám dụ
khâu lại hình hài cho niềm tin rắn độc
cau nhô lên tia đàn
măng cụt xoe tán vo ve âm thanh muỗi
nụ hôn vắt kiệt sức mình mọc lên tổ kiến
xé nát
ủ đống
dư âm như chén tương ớt cay xè hai tròng mắt
rỏ xuống kiếp người mùa tượng
mọc nấm hư vô
 
 
 

Lật thớ đất cày trên cánh đồng máu ứ

 
như dòng sông vùi bao nhiêu xác chết chưa đắp trên lưng mình hình nấm mộ
đã cũ lắm rồi lối nói lối nghe lối phớt lờ lối chết
thực ra
những đám tang của mùa xuân mùa hạ mùa thu mùa đông cứ chồng chất lên nhau đi ngược lại sự rớt xuống mỗi ngày của từng tờ lịch đã chết từ khi vừa rời khỏi nhà in
thời gian có màu đen bồ hóng
bám vào từng đốt xương nhà thơ
sẽ không mở cửa cho cánh hoa rữa thịt
mùi xác thối vờn quanh ý thơ đang nhảy múa trên sàn nhà ngập lụt
cánh quạt nào xoay trong từng nhịp não
vận mệnh nhão nhoẹt trên song sắt
những bóng ma ăn điểm tâm từng hạt máu bầm trên cánh đồng bạc trắng
hoài nghi rồi cũng chết theo từng gánh cỏ buồn
loài trâu vẫn đủng đỉnh vào thế kỷ mới
giẫm đạp niềm tin còn nhầy nhụa bùn đen
 
 
 

Tin nhắn còn sót trên bàn thờ

 
đã hết chấm hết sạch sành sanh không còn gì như chiếc túi ni-lông đựng nước mía của thằng bé đã hút sạch và bầy kiến liếm hết những mùi đường còn sót lại
thế là lúc này tôi đã chết được rồi
tôi sẽ rất thơm trên giàn thiêu lũ quạ bảo thế
buổi chiều sắp vào đông nằm bên ngoài ca từ của buổi tối thuộc con hẻm 24
những tin nhắn nằm thẳng hàng trong nghĩa trang
những cuộc gọi tắt thở sau vài giây nhạc chờ
sự hận thù như tảng đá lớn cũng là điểm tựa cho nụ hôn đầu tiên
đã bung ra từng mủn đá dăm cứa nát mặt tình nhân
sự ám ảnh của máu trong suốt cuộc đời này không nuôi được một mầm cảm thông nào cả
như em và anh
mà thôi
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021