thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chiều cong
 
I.
 
Mê nửa       chiều    nét họa
thu đơn    hồi chuông    biếc
khai sinh vào chiêm bao những con thuyền chở nặng
vết chân lăn      bụi mây đỏ mang thời gian bước
chiếc cày nằm yên nơi quá khứ vỡ hoang
nõn lá xanh thứ lửa cháy trên triền mắt đá
ô lá mộng hay chiều âm sắc đợi
một lần được thở
 
 
II.
 
Bảo bình cắt đôi phiến nhớ tháng hai
Của nến cháy ướt nửa mơ hồ
đọng mãi vào tương lai
ngữ âm dìu nhau đào thoát
gập nỗi nhớ che tầm mắt phố mù buổi chiều cong ngọn
đèn ửng trăm đường vân mở
nơi lòng tay thiên mệnh
kéo dài dấu hỏi
 
thanh âm thời gian xộc vào khí ức co ro hơi thở chạm màu xám đục ngủ trên thân phận mùa đông ngôi nhà của loài chim và những cơn mưa thất lạc tàn phá ánh mắt níu giữ khoảng không màu trắng
 
hơi thơ còn kéo về tương lai tình yêu huyền ảo biến hình trong màu thạch nhũ anh cầu nguyện hồn rêu phong ướt hình hài sững vào mê bình minh đánh thức
 
 
III.
 
Kìa
hoàng hôn sập cửa
mắt thấp sắc cầu vồng lạc chiều quỹ đạo
không còn là tình yêu của hương hoa không mùi vị
ngày chưa hết
anh ơi vòm núi
khuất xanh sầu phá thạch
tịch dương thèm hơi thơ khác
 
em đứng nơi chiều cong
đôi lần       muốn hỏi
 
29/6/07
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021