|
Có thể em, có thể không em | Tự hát cho mình nghe
|
|
Có thể em, có thể không em Trước loài hoa vô sinh
Phủ màu huyết dụ
Ai ru lời cầu siêu xanh lá
Có thể em
Có thể không em.
Ai khăn lụa ghé nhà
Cười động bóng chim
Ngực ngát khuya
Run rẩy rơm vàng
Để lại trong gió hơi hám đàn ông.
Ngày riết róng mang đi
Gương mặt ai
Ẩn hiện lá non
Lóng lánh chân trời ngược sang.
Ngày cuồng chân
Đá biếc đường đi
Chẳng thấy gì ngoài mây trắng tượng hình
Có thể không em
Có thể em.
Tự hát cho mình nghe Tôi huýt sáo ở vườn sau khiết tịnh
Bài hát buồn biển xanh
Lê thê gió dưới tàn hoa ngũ sắc
Nghe khô héo ngày đã mất
Em tan ra như khói mỏng
Tôi mê sảng
Giữa vườn nhà um khói.
Không người đi từ đây
Chẳng ai quay trở lại
Trời vẫn xanh thê thiết trên đầu
Tôi ngồi trước thềm nhìn con chó già ngủ gật
Nghe trái chin rụng
Nghe tiếng mèo kêu ăn
Buồn
Không nói…
Không có gì phía trước
Chẳng còn gì phía sau
Tôi huýt sáo bài ngụy âm lạc loài trên rẫy đầy gai mắc cở
Và bỏ đi
Không nói.
Tôi chẳng còn đợi ai
Nơi mảnh vườn um khói.
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Thánh Thư đã đăng trên Tiền Vệ
|