|
Mùa hè có những cơn sốt tê liệt
|
|
tôi hâm hấp sốt
nóng đầu nhức đuôi
đưa tay lên bất cứ đâu cũng thấy nóng
nóng làm cong vẹo những đoạn thẳng
rộp da những con cóc
sóng trên hồ ngây người chịu trận
như người ta ngây người chịu tình
tôi lẩn thẩn đi
chẳng biết về đâu
một buổi chiều tuồng như rất rảnh rỗi
thật ra đang bận làm một chuyện ngớ ngẩn
tưới nước trên đồng khô
khi mình khô hơn đồng
đồng thì khô hơn trái tim ướt đẫm
chiều chiều quạ về
bay trong trời chiều
tiếng rạn nứt của chim bay làm bầu trời đen nhẻm
những khuôn mặt lưa thưa cằn cỗi
trang sức bằng những sợi râu héo quắt
khiến tôi nhớ những mùa hè sốt tê liệt
ngồi dựa vào tường rêu khóc gió
tôi sẽ trở lại
hãy đợi tôi với
chẳng có ai quá vội phải chết
khi cánh cửa motel bị xô ập vào tường
vang tiếng kêu
đã bị giết bằng một cú áp sát thô bạo
và một cái gì đó gẫy mà không biết tên
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Nguyên Đán đã đăng trên Tiền Vệ
|