thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Dưới đáy thiên đường
 
Chúng ta đang sống xứ đỏ nhiều cám dỗ nhiều bất an nhiều cạm bẫy này
mọi người hằng ngày tụng niệm khấn vái với những cơn gió nóng rát thổi suốt từ thứ hai đến chúa nhật.
 
Xứ này
gió ban mai đậm mùi thuốc bắc thoảng mùi sầu riêng và mùi dầu khuynh diệp
gió ban mai nồng nặc mùi khai nước đái ở mọi gốc cây ở mọi bờ tường có viết chữ cấm đái bậy
gió ban mai khăn khẳn mùi hèm mùi chuột chết mùi người chết mùi xăng cháy mùi cống rãnh
nỗi buồn hắt ra từ hốc mắt
mỗi sáng ngáp dài thườn thượt.
 
Chúng ta là những kẻ lưu đày nơi chôn rau cắt rốn
hằng ngày long đong và nguyền rủa
hằng ngày nghe rêu rao những hiện thực thiên đường không bao giờ có thật
hằng ngày ngậm câm trước những phủ dụ ngọt ngào
tháng năm có bằng lòng với tội ác ứa ra trên mười ngón tay trên đầu môi chót lưỡi trên chân đất trên nón mê đường trường.
 
Buổi sáng ra đường ngờm ngợp cờ xí bằng khen và huân chương
ngày chúng ta sống đây là ngày nào
đêm chúng ta sống đây là đêm nào
mặt trời ngụp lặn dưới đáy thiên đường.
 
Chúng ta cạn kiệt mọi hy vọng     khánh tận mọi ước mơ
tự cạo gọt mình bằng những mảnh chai
tự ăn mình như những ngọn nến trước bàn thờ tổ tiên
tự liếm vết thương mình.
 
Chúng ta lặng im
chìm trong tối
nhai những hạt gạo mốc
ăn những củ khoai sùng
và nuốt trộng đớn đau dưới đáy thiên đường ảo mộng này.
 
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021