|
những cảm xúc lộn xộn trước khi rời khỏi
|
|
tặng Nina Hoà Bình Lê
đó là mưa của những năm đầu thập niên bảy mươi
đó là những buổi chiều quặt quẹo của núi rừng
tuy chưa già, tôi đã đi đứng xiêu vẹo
tôi như một bức tượng mất đầu chỉ còn cánh tay
tôi hay phải nghiêng đầu nhìn vào tâm hồn mình
nơi mà những cơn mưa dữ dội của chiến tranh đã làm mục rã tuổi trẻ
nơi mà giấc ngủ chật cứng những giấc mơ lộn xộn
có hàng chục những mẫu tự j, z, x... những tên gọi khó đọc
không dám công khai đọc, đọc trong mùng, trên giường
tôi có nhiều dấu gạch ngang, những niên thiếu vồn vã, lạnh nhạt
cắt ngang thời thanh niên nguệch ngoạc những nhan sắc giống cái
vài dấu hỏi, hỏi cho vui, cho thời gian bớt lạnh lẽo
tôi thỉnh thoảng sờ mó những bức vẽ bán thân, không khoả thân
những mùi thơm tàn úa của cỏ giập nát
ngụy trang bằng những đám phân bò tồi tàn
một ngày kia đi ngang dòng sông tôi nhìn thấy mình ngồi lặng bó gối
hình ảnh của một đứa trẻ còi cọc, khó lớn
những bộ phận bình thường không phát triển đủ
hay khóc mỗi khi chiều tàn
như một đời người nhạt nhẽo, chán ngấy, bạc phếch
một ngày kia khi đi ngang dòng sông tôi lại nhìn thấy tôi
trong bóng chiếc thuyền con lẻ bóng
trên bờ cát tôi thấy những dấu chân người tiền sử chạy trốn cơn mưa chiều
những bàn chân thô kệch mang đầy ấn tượng lửa khói
tuy đã biến mất trong thời gian
vẫn còn để lại nhiều uẩn khúc cho đời
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Nguyên Đán đã đăng trên Tiền Vệ
|